View Full Version : Truyện ngắn
- Sưu Tầm 2
- Sưu Tầm
- Truyện Cực Ngắn Nhưng Cực Hay
- Cực hay(nhiều-Sưu tầm)
- Hôn anh, thêm một lần nữa nhé!
- “Em sẽ mở lòng cho anh, dù chỉ là một khe cửa hẹp chứ?” - Kì 1
- Đi Tìm Tình yêu
- Không tìm thấy biển - 1200 chữ
- Giỡn chơi ngen !
- Lên cơn - 1200 chữ
- Huyên thảo chua tàn- tác giả: Đồng Phi Phi [full]
- Chuyện của đàn ông - Phạm Văn Khôi
- Vô đề ( cảm động )
- Nó và giấc mộng chưa thành - Lê Nguyễn Hiệp
- Như chẳng hề quen - Đinh Lê Vũ
- Cuộc Tình Thoáng Qua - Lê Nguyễn Hiệp
- Bạch Mã Hoàng Tử - Sakuravn or Hồng Sakura
- Chia tay !
- Forgive Me , I love you - Sakuravn
- Thế gian cái gì là quý nhất?
- Sống và tha thứ! (nên đọc)
- 8 lời nói dối trong đời của mẹ (rất nên đọc)
- Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương
- Cũng tại cái thắng xe...
- Cánh diều bay cao
- Tình yêu từ trái bóng
- [Truyện cổ tích] Tổng hợp truyện cổ tích Grim [Update]
- Cá vàng
- Chia tay
- Cô gái hát bộ
- Huyết thù
- Móng vuốt của những con rồng
- Chuyện vui về phụ nữ!!!!
- Váy hoa cuối hạ - Tập truyện ngắn
- Bản sao không hoàn hảo – hàn băng vũ
- Bí ẩn ánh sáng ma trơi!!!T_T( Thật 100% ) ^_~
- Anh gọi tôi là "****"
- Ngày nhận ra con tim rất cần được yêu thương
- Tình yêu từ trái bóng
- chị ơi .... anh yêu em ( cựt hot )
- Xin lỗi ! em chỉ là 1 con đi~
- Mình chia tay rồi... mà em
- Siết chặt tay anh
- Em đã tìm thấy anh!
- Nơi hạnh phúc tìm đến
- Khi trái tim lên tiếng
- Nhật kí lớp 12...
- Và ngày mai nắng lên
- Ngủ ngon anh nhé!
- Tiệm bánh tình yêu
- Hãy cho em gọi anh là Gió...
- Hoa lưu ly
- Tuyết thủy tinh
- Yêu một cô nhóc
- Hẹn hò với mùa xuân
- Dưới cơn mưa
- Rồi chúng mình sẽ yêu nhau đấy!
- Làm ơn
- Những ngôi sao không lấp lánh
- Kết thúc khi chưa từng bắt đầu
- Yêu anh những ngày nhạt nắng
- Hứa với nhau là sẽ không yêu nhé!
- Chuyện tình chiếc bánh khúc cây
- Hẹn nhau một sớm mai
- Hoa bằng lăng nở muộn
- Nơi cảm xúc bắt đầu
- Vì thiên thần còn ở cạnh trái tim ta
- Người con trai trên sân thượng
- Cô bé caramen của tôi
- Máy sinh tố màu sắc
- Ban mai xanh
- Mãi mãi bên em
- Nút Pause trong tình yêu
- Cà phê chiều
- Mưa rơi đêm Giáng sinh
- Thời gian sẽ làm nên điều kì diệu
- Cổ tích cà phê và sữa
- Có gì đó, như là tình yêu…
- Yêu thương mong manh
- Trà chanh và cà phê đen không đường
- Ngày mưa ngừng rơi
- Áo em thơm mùi của anh
- Đi dưới những vòm hoa sữa
- Chông chênh chiều nhớ thương
- Tôi viết nỗi đau lên cát... ~~~
- Epiphyllum của tôi ,...
- Đừng rời xa tao nhé, làm ơn!
- Gặp gỡ ở Paris
- Công việc kì lạ
- Hình như vừa có hạt giống tình yêu nảy mầm
- Thiếu nữ Hoa Ban
- Vespa của tôi
- Kịch ở làng
- Nụ hồng nở trong đêm
- Tàn Tro
- Lời yêu chưa kịp nói
- [Dowload] Truyện cổ tích Việt Nam (2 quyển) [Mediafire]
- Điều kỳ diệu của tình yêu
- Gọi những yêu thương
- Xuân về sớm từ đảo Long Sơn
- Thư viện truyện ngắn - Đọc Online và Offline
- Để em đợi lâu rồi, Tia Nắng của anh!
- Em sẽ tìm được anh
- Sinh sau 2 phút
- Sẽ vẫn yêu, dù đôi lần cay đắng
- Tìm về bên nhau
- Luôn sẵn sàng tặng cậu một cái ôm
- Đâu cứ phải là yêu!
- Anh đã tìm được cách để quên em
- Cappuccino hay em?
- Hãy kiên nhẫn với tình yêu của bạn
- Bánh xe luân hồi của tình yêu
- Truyện ngắn: Bỗng dưng bước ra ánh sáng
- Có một thứ gọi là "định mệnh"
- Đó chính là hạnh phúc
- Góc vuông của Trái đất
- Hành trình long lanh
- Tà áo Tây thi
- Vàng Mai - Phan Trang Hy
- Có cánh Chuồn nào trên vai Em không !
- Con heo gàn dở
- Quà yêu
- Quỳnh hoa
- Bán chữ
- Cứ chờ đợi thôi chứ đừng . . . buông
- Sự tích hoa hồng xanh
- Truyện ngắn hay : lòng tự trọng của loài chó
- EM Chết Rồi!!!
- Truyện Tình cảm hay Anh Nhất định Làm Em Yêu Anh (full)
- Mang giùm Em cốc nước cam
- Trái tim bên lề hạnh phúc
- Đêm noel ám ảnh
- Anh ở đâu, người em yêu nhất?
- Tạm biệt anh...tình đầu của em
- Không dám yêu anh!
- 2 Chiếc Nhẫn Và 3 Cánh Tay
- Em nói thật, em yêu anh, chàng ngốc ạ!
- Ánh Nến Lung Linh
- À! Chuyện Chiêm Bao
- 17 Năm Và 17 Ngày
- Bà Mụ Của Búp Bê
- Ấu Thơ Trong Tôi Là....
- Bầu Trời Của Người Cha
- Bài Học Nhớ Đời
- Tạm biệt nhé tình yêu của tôi!
- Im lặng của thiền sư - Phan Trang Hy
- Kén chồng - Phan Trang Hy
- Qua rồi đêm Trung thu - Phan Trang Hy
- Bếp xưa - Phan Trang Hy
- Bài Học Đầu Tiên Làm Người
- Em mệt nhoài khi chạy theo bóng anh
- Yêu và tha thứ
- Mong chờ tháng 9 về cùng những bình yên
- chuyến xe đầu
- Hãy cười lên nhé!
- Ngộ nhận một tình yêu
- Trong lòng ta chứa gì
- Cafe muối
- Biển Của Muôn Đời
- Người đàn bà xưa
- Cơn mơ biển - Phan Trang Hy
- Bảng lảng như hoa mùa xuân - Phan Trang Hy
- [Truyện Không Lời] Tình Yêu Lửa Và Nước
- Hận tình vì yêu phải Sở Khanh
- Quy Luật Tình Yêu
- Câu Chuyện Cà Phê
- Bạn Thân à ! Tớ yêu cậu nhiều lắm
- Không Biết Từ Bao Giờ - Phần 1
- Không Biết Từ Bao Giờ - Phần 2
- Không Biết Từ Bao Giờ - Phần 3 ( Phần Cuối )
- Anh Phải Sống
- Tình cảm " Gà Bông " Thôi Mà ^^
- Chúng mình chẳng bao giờ - Phần 1
- Chúng mình chẳng bao giờ - Phần 2 ( Phần Cuối )
- Nếu nhà mình giàu
- Tình yêu và tham vọng
- Có lẽ tôi và em đều phung phí
- Hết hạn rồi - Tạm biệt - Phần 1
- Hết hạn rồi - Tạm biệt - Phần 2 ( Phần cuối )
- Hoá ra mình cũng là người giàu có
- Đồ dê xồm tránh xa ta ra - Phần 1
- Đồ dê xồm tránh xa ta ra - Phần 2
- Đồ dê xồm tránh xa ta ra - Phần 3 ( Phần cuối )
- Thương quá tóc dài ơi !
- Đợi anh 5 năm, anh về chê tôi già, xấu
- Ánh Nến Lung Linh
- Em – Một mảnh kí ức ngày xưa
- Hành trình cưa đổ MC
- Kết thúc khi chưa từng bắt đầu
- Xin được gọi đó là tình yêu
- Những câu nói hay về cuộc sống làm ta phải đắng lòng
- Phần quan trọng nhất
- Truyện ngắn: Cà phê đen và cà phê trắng
- Phải lấy người như anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.