Tình si

Anh chẳng muốn dừng tâm sự mình đâu
Bởi tiếc nuối khoảng cách mình xa vợi
Lời yêu thương thì thầm bên tay gối
Tiếng em êm hơi thở ấm kề tai

Anh bước đi giữa khuya lắc đường dài
Gió rất nhẹ rung lá vàng xào xạc
Mấy chú vạc ăn đêm về lạc mẹ
Mảnh trăng vàng theo gió cuốn tình anh

Xin trăng hỡi mang tình tôi trong đó
Cùng gió nhẹ thôi đưa tới chỗ tôi cần
Địa chỉ có @ thêm chấm nhé
Người tôi yêu tên: Trần Diệu Mỹ Lan

Em hãy nhận tình của anh bất tận
Rộng lớn vô cùng đẹp hơn ánh trăng kia
Tình dạt dào cuộn trào bao nỗi nhớ
Mà dịu êm hơn gió nhẹ trưa hè

Tình anh đó thoảng thôi hương hoa sữa
Nhưng mơn man ta chẳng thể nào quên
Sẽ lấp đầy khoảng trống lúc ưu phiền
Để miệng nhỏ nụ cười luôn hiện hữu

Con tim nén bật nên lời yêu dấu
Chờ đợi bao ngày nay mới bật thành câu
Mãnh liệt bên nhau đẹp hơn mọi tình đầu
Hãy trân trọng và giữ gìn em nhé

(Sưu tầm)