Thiên nhiên luôn mang đến cho con người vẻ đẹp kì vĩ và tiềm ẩn! Cho nên thiên nhiên lúc nào cũng đẹp - với những ai yêu mến thiên nhiên!... Không ngoại lệ, những người nghệ sĩ cũng vậy bởi họ bỏ không biết bao nhiêu công sức để tìm tòi nghiên cứu vẽ lại những bức tranh thật tuyệt vời!... Trong cuộc sống không có gì tuyệt đối, làm nghệ thuật lại còn khó hơn nhiều! Bởi nghệ thuật không thể cân, đong, đo, đếm được... nên biết làm thế nào cho hoàn mỹ! Sở thích của mình là sưu tầm, học hỏi và chia sẻ! Hôm nay nhờ trang web YuMe này, Lan Phương hy vọng những bức tranh dưới đây phần nào đem đến niềm vui và hạnh phúc cho các bạn trong những phút giây... cùng thư giản nhé!

Ngày chán phồn hoa chốn thị thành
Ta về quê cũ mái nhà tranh
Đắng cai, chua chát... đời phêu bạc...
Mình gặp lại mình, em với anh!

Em đi chốn ấy đìu hiu nhớ
Anh thẩn thờ... ngơ ngẫn mỗi chiều mưa
Em ơi ! buồn lắm! chiều quê ngoại!
Thương nhớ hoài... tím cả dòng sông!


...Soi bóng trên sông chiều tím lặng
Đò ngang thờ thẩn... bóng người xa!
Lòng đau mang nặng sầu nhân thế!
Lận đận dòng đời lắm khổ đau...!

Phong cảnh quê hương anh hùng Lê Mã Lương. Tranh Lê Mai

Người ơi hỏi! làm sao người hiểu?
Tháng năm dài sầu mộng niềm đau!
Nhìn trăng non ta bỗng chạnh lòng
Nhớ ai? ai nhớ? ai ngồi nhớ ai!

Lang thang bờ tre chiều xóm nhỏ
Lam chiều khói tỏa quyện quanh không
Líp chíp kêu nhau chim về tổ
Diều ai vừa thả lạc giữa dòng

Cảnh cũ người sầu hoa lại héo
Theo thời gian cắt nữa vầng trang
Dạ bàng hoàng mấy đoạn bi thương
Cố nhân hỡi nơi nào ai có thấu?

Đìu hiu nổi nhớ bóng hình ai
Thăm thẳm trăng khuya nhạn lạc bầy
Bơ vơ lẽ bạn sầu mong đợi
Ngang trái duyên tình lệ đắng cai!

Đời người nghĩ có bao lâu?
Phải trông... phải đợi... phải sầu... trái ngang!
Ngồi nhìn thấy đóa hoa tàn
Giật mình tĩnh mộng, xuân sang mất rồi!

Em như cánh chim trời
Tung bay không biết mõi
Tôi như một dòng sông
Hoàng hôn buồn tím lặng...!
... Chim rời đàn xa tổ...
Quên lối về... quên cả dòng sông!

(Theo internet)