Anh yêu dấu

Thư anh gửi em vui mừng khôn siết
Lời tỏ bày tha thiết vẫn yêu em
Bao ngày tháng tưởng xem như đoạn tuyệt
Lòng nhớ nhung da diết tận nỗi niềm

Em hằng thức mỗi đêm trời sương gió
Trong cô đơn lệ nhỏ giọt vì sầu
Thương cho mối tình đầu ta ngày đó
Niềm ước chung gạt bỏ dỗi hờn lâu

Em thầm lặng nguyện cầu hai ta mãi
Được gần nhau không cãi vã tranh đua
Đêm nay lạnh trời mùa thu trống trải
Mình xa nhau lỗi phải tại hơn thua

Thôi anh nhé hãy xua đi ám ảnh
Thời gian qua ta lãnh đạm thờ ơ
Chừng nhiêu đó nỗi tơ lòng hiu quạnh
Em sẽ về kề cạnh nối tình xưa

Tạ ơn Chúa ngài đưa tình ta đến
Rực cháy như ngọn nến sáng dần lên
Tình chỉ đẹp hai bên còn lưu luyến
Để ta lòng xao xuyến nhớ thương thêm

Lời chân thật nỗi niềm em bày tỏ
Mong rằng anh hiểu rõ cõi lòng em
Dòng thư cuối em kèm môi hôn đỏ
Là nụ hôn gắn bó cảm ấm êm.

==============



Mùa thu trở lại

Em biết không?
Một mùa thu đã sang
Mùa thu mùa lá vàng
Mùa thu mùa dịu dàng
Giống như em…

Từng cơn gió dịu êm
Chạy tung tăng ca hát
Con đường dài bát ngát
Còn vương hương tóc em.

Mùa thu ấy anh chưa quên
Mình gặp nhau giữa một đêm gió mát
Em mơ màng ngồi lặng nghe anh hát
Hát câu gì em còn nhớ không em?

Mùa thu ấy anh chưa kịp đặt tên
Mùa thu sau cứ êm đềm đi mãi
Bỗng dịu dàng ngày hôm nay trở lại
Giống như em…

***

(Sưu tầm)