Chẳng biết em đang làm gì
Chẳng biết em như thế nào
Trong lòng anh ngày qua lại thêm rối bời
Cũng vì anh không quan tâm đến em cũng vì anh chỉ nghĩ cho riêng mình
Để cho em phải luôn buồn vì anh
Những lúc vắng em thật buồn
Muốn nói với em bao điều
Nhưng thời gian ngày qua sẽ mãi yên lặng
Một ngày không em dường như dài hơn
Một ngày vắng em ôi sao não nễ
Dù có ra sao anh vẫn mãi yêu em
ĐK
Có phải lúc nào yêu nhau cũng hạnh phúc
Có phải sẽ mãi yên vui như ta muốn
Chính bởi những lúc như vậy anh lại yêu em hơn
Hãy để cho anh thêm một lần yêu em
Được nắm đôi tay em thật chặt
Một lần thôi sẽ không để em phải buồn
Có lẽ những gì em nghe và em thấy cũng bởi cũng muốn em vui ma như thế
Chẳng biết em đang cần gì anh cứ vô tư
Đến lúc thấy em không còn bên anh
Mới biết mất em là thế nào
Từ trong tim anh muốn nói anh xin lỗi em
Người yêu ơi anh sẽ mãi yêu em ma thôiXem thêm chủ đề liên quan:
- Sài Gòn Đau Lòng Quá, Tình Yêu Màu Hồng, Đồi Hoa Mặt Trời - Top 40 Bản Nhạc Trẻ Nhẹ Nhàng Sâu Lắng (08/04/2021)
- đơn côi-Trương Quỳnh Anh (27/09/2009)
- Anh Thích Đi Dưới Mưa - Nguyễn Triều Dâng (07/01/2013)
- Em anh xin lỗi-Timmis ft C Walk ft Cubb (30/11/2008)
- Những Ca Khúc Có Thể Bạn Chưa Biết Do Châu Đăng Khoa Sáng Tác | LK Nhạc Trẻ Hay Nhất (13/09/2019)
- Tặng người tôi yêu - TinDee (01/07/2009)
- Nghe Mà Muốn Khóc 2019 - Nhạc Buồn Nhất | Nhạc Trẻ Buồn Tâm Trạng Có Nên Yêu Lại Người Cũ Không ? (08/11/2019)
- [MV] Em Là Hạnh Phúc Trong Anh - Hồ Quang Hiểu (02/05/2012)
- Những Bài Hát Nhạc Trẻ Buồn Thất Tình Tuy Cũ Nhưng Rất Hay (08/09/2018)
- A Song For Homie (05/07/2009)