Có phải lỗi tại mưa.
Làm em tôi mắt ướt?
Dáng hao gầy thân thuộc.
Ẩn chứa một nỗi đau.
Hạt mưa vẫn rơi mau.
Giăng đầy qua ngõ nhỏ.
Mà sao em không tỏ.
Người ấy chẳng yêu em?
Mưa thật quá nhỏ nhen.
Sao rơi hoài chẳng tạnh.
Có một người bên cạnh.
Sao em chẳng nhận ra?
Tình yêu anh thật thà.
Sao em hoài đi trước.
Lỗi do anh hụt bước.
Hay là lỗi tại mưa?Xem thêm chủ đề liên quan:
- Thao thỨc... (25/04/2016)
- Thơ tình: Em yêu dấu, Gửi anh, Vì đâu (18/05/2012)
- Thơ tình: Yêu em đến trọn cuộc đời (15/05/2012)
- Vạn lần yêu nhưng chỉ yêu một lần! - Nếu điều đó xảy ra (22/05/2012)
- Thơ tình: Chiếc thước ngăn bàn (15/05/2012)
- [Thơ vui] Thúy Kiều bắn Half - life (09/11/2010)
- Lỗi tại mưa hay tại ai (21/09/2014)
- Thơ tình: Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu (01/03/2012)
- Thơ tình: Chúc em ngủ ngon (28/03/2012)
- Anh yêu dấu - Mùa thu trở lại (23/05/2012)