Phôi Phai Sầu
Gió ngàn vi vút rải không gian
Từng chập côn trùng rỉ rả than
Khắc khoải thâu canh buồn dạ kéo
Vấn vương dĩ vãng nghẹn tình tan
Gửi dòng ly biệt vào trang mỏng
Thả mộng vỡ tan dưới ánh tàn
Khép lại từ đây muôn vạn vẻ
Phôi phai ngày tháng với cây đàn!
30/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Nát Lòng
Nước đắng nghẹn ngào ma nuốt lại
Dật dờ, thui thủi, gió heo may
Ngàn xưa khuất bóng trời hoang tịch
Cảnh cũ âm thầm dạ lắt lay
Sợi nhớ, sợi thương niềm héo hắt
Cung buồn, tim thắt, nỗi sầu ai
Đường xa thăm thẳm, hồn tê tái
Một ánh sương tan, nhỏ giọt dài!
Nguyễn Thành SángXem thêm chủ đề liên quan:
- Những câu thơ hay về cuộc sống tươi đẹp (10/08/2020)
- Tuyển tập thơ của Tế Hanh (24/10/2010)
- Thơ tình: Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu (01/03/2012)
- Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (20/09/2020)
- Những câu thơ hay về Tình yêu và Cuộc sống (13/07/2020)
- Thơ tình: Hạnh phúc khi đi bên em! (01/05/2012)
- Thơ tình Xuân Diệu (23/12/2012)
- Cơn mua hạ ! (30/06/2013)
- Thơ tình: Chúc em hạnh phúc (28/02/2012)
- Thơ tình: Nơi thuộc về nỗi đau - Gửi nắng cho em (23/06/2012)