[Mr.P]
New member

Nụ hôn
Một nụ hôn trải nhè nhẹ mênh mông
Mang trong gió chút hương nồng của lá
Gửi vào nắng sắc vàng xanh của cỏ
Quyện lứa đôi những hơi thở mơ màng
Một nụ hôn thả nhè nhẹ trong đời
Thả, níu chặt buông ra rồi lại thả
Nắng cuối chiều rời đôi tay tiếc nuối
Hết thu rồi mang nỗi nhớ khôn nguôi
Ai nỡ đành quên hết một mùa thu
Riêng anh mỏi mòn tìm em trong giấc ngủ
Tình đã nhạt chia tay nhau… cay đắng
Anh phải cười giữ lại những nụ hôn
Một nụ hôn trải nhè nhẹ mênh mông
Sao giữ được ba thu xưa đi mất
Còn dĩ vãng nỗi đau ngày phai nhạt
Sưởi ấm lòng buốt giá những ngày đông…
==============

TỔ ẤM
Mấy chục năm sống cùng nhau
Vợ chồng đâu có câu nào thiệt hơn
Nhớ khi canh mặn, khê cơm
Đem đi nấu lại hương thơm la đà
Anh đi công tác phương xa
Đảm đang mọi việc quê nhà em coi
Những ngày vất vả ngược xuôi
Có em luôn ở cuối trời đợi anh
Dạy con chăm chỉ học hành
Em chăm lo việc gia đình yên vui
Các con thành đạt nên người
Có công sức của cả hai chúng mình
Mái đầu nay chẳng còn xanh
Nhà nước cho cả đôi mình nghỉ hưu
Vẫn luôn sớm sớm chiều chiều
Giữ gìn phong thái những điều văn minh
Tuổi cao phấn đấu sức mình
Gắng xây tổ ấm để dành cho con
Mai sau khuất núi về nguồn
Thảnh thơi nhìn lại cháu con xum vầy.
***
(Sưu tầm)