Thơ tình: Anh là...

[Mr.P]

New member
1329278600_anh-la.jpg


Anh là...

Cuộc đời em đã tàn lụi từ lâu
Mọi hi vọng cũng trở thành vô vọng
Và anh đến mang theo ngàn con sóng
Ngọn sóng tình dâng chiếm trái tim em.

Trái tim em bé nhỏ và mỏng manh
Dễ tan vỡ khi tình yêu lừa dối
Anh đã tới và làm em thay đổi
Khơi dậy trong em bao ước nguyện ùa về.

Ở nơi em hạnh phúc bỗng tràn trề
Niềm hạnh phúc tưởng chừng như đã mất
Em đã thấy con đường xa trước mặt
Một con đường mà ở đó có anh.

Một con đường phía cuối chân trời xanh
Với hoa lá và muôn ngàn cây cỏ
Em yêu anh hơn những gì em có
Vì anh là tất cả cuộc đời em.
*****

(Sưu tầm)​
 
Back
Top