[Mr.P]
New member

Con Diều Giấy
Tặng Thúy Phụng
Anh là con diều nhỏ
Được gấp bằng tuổi thơ
Bay cùng em làn gió
Để đi tìm ước mơ
Con diều trắng anh đây
Tuy chỉ làm bằng giấy
Nhưng vẫn muốn bay xa
Để thỏa tình yêu này
Rồi một ngày diều trắng
Chợt nhận ra bên mình
Có tiếng hát ngân vang
Và ánh sao lấp lánh
Vì có em nâng cánh
Anh bay cao rất cao
Vì có em bên cạnh
Tình yêu mãi ngọt ngào
Nếu một ngày không em
Diều chỉ nằm dưới đất
Nếu suốt đời không em
Có lẽ diều chết thật
Vì bao giờ cũng vậy
Diều yêu mãi gió thôi.

(Sưu tầm)