Thơ tình: Em yêu dấu, Gửi anh, Vì đâu

[Mr.P]

New member
1337070100_em-yeu-dau.jpg


Em yêu dấu

Tâm hồn anh với bao nỗi khổ thân
Tha thiết em những tưởng được gia ân
Thiếu bóng em lòng anh buồn biết mấy
Lần xa nhau thương nhớ tự thấm dần

Anh tưởng chừng như không còn chịu nữa
Thân dày vò đau đớn nỗi cô đơn
Tội cho anh đêm nay buồn tựa cửa
Nhìn trăng sao càng thấy như xa hơn

Chuỗi ngày dài mặt trời càng thêm nóng
Thì tình ta cũng vậy thế thôi em
Vì xa nhau anh ngày đêm trông ngóng
Thèm được hôn dáng liễu, tóc thơm mềm

Anh chỉ biết bán buôn và tính sổ
Ngôn ngữ tình còn vụng lắm em ơi!
Lá thư này viết lên lời thổ lộ
Nguyện yêu em yêu trọn cả một đời

Hãy cho anh được yêu, yêu em nhé
Nắng hạ ngày vẫn dịu buổi chiều mưa
Đêm đen tối nhưng vòm trời sao sáng
Rối tơ lòng anh gỡ nối tình xưa

Xin em ban đặc ân niềm tin ấy
Rồi một ngày ta hẳn được gần nhau
Trời đêm nay se lạnh suốt canh thâu
Thức trắng đêm nhớ em buồn biết mấy!

================

1337047766_gui-anh.jpg


Gửi anh!

Một hôm là nát tan lòng
Anh về mà em tái tê cõi lòng
Thoạt tiên là nhớ thương anh
Rưng rưng nước mắt Hà thành mình em

Cầm tay tin nhắn của anh
Se se quặn thắt nỗi lòng của em
Có gì mà lớn bằng yêu
Buồn vui thương nhớ gửi về người thương
Bảy ngày chẳng gặp người ơi
Bảy ngày buồn tủi, bảy ngày nhớ thương
Trên tay có số anh đây
Cầm lên đặt xuống biết bao là lần

Quặn thắt tim em biết không người ơi
Anh về với chôn thân quen
Mình em với nỗi nhớ thương anh về
Anh ơi đừng để em chờ
Thương anh em thấy thật là vấn vương

==================

1336986061_vi-dau.jpg


Vì đâu?

Ta gặp em khi trái tim buồn hiu hắt
Rồi một ngày tim ta hé môi cười
Như trái tim non ngày biết thở
Như suối cạn uống nước nguồn đến
Như cây khô tắm cơn mưa rào

Ta bên em màu hồng hạnh phúc
Bao ái ân ngọt ngào môi ấm
Từng hơi thở rã rời thân xác
Tình đê mê bên em từng phút
Ta uống từng, giây ngọt lịm thân em

Rồi mây mù ai mang đến
Làm ta héo úa như lá thu
Rơi lác đác như tiếng hồn réo rắc
Để tim ta đau nhói nhỏ lệ sầu
Ta bên em mà sầu ngăn cách.

Biết ngày nào nước nguồn về bên suối?
Biết ngày nào mưa rào lại tắm cây khô?
Biết ngày nào tim ta lại hòa nhịp?
Biết ngày nào ta lại hé môi cười?
Biết ngày nào ngày nào em hỡi???
***
(Sưu tầm)​
 
Back
Top