Thơ tình: Nếu…

[Mr.P]

New member
Nếu là gió tôi sẽ mang đi hết
Những nỗi buồn thường trực trái tim em

1330306976_neu.jpg


Nếu...
Tặng Jasmine!

Nếu là gió tôi sẽ mang đi hết
Những nỗi buồn thường trực trái tim em
Để mỗi ngày em sẽ thấy yêu thêm
Ôi cuộc sống bên những niềm hạnh phúc!

Nếu là mưa những chiều thu tôi sẽ
Tưới mát tâm hồn đang khô héo con tim
Lau dòng lệ đã hằn sâu trong mắt
Để cơn mưa bắt đầu một tình yêu!

Nếu là nắng tôi sẽ tỏa khắp
Những chặng đường em sắp bước qua
Để nỗi đau trong tình yêu lắng lại
Và nụ cười không ngừng nở trên môi

Và nếu là em tôi sẽ không khóc nữa
Vì chỉ thêm chua xót với đắng cay
Bởi tình yêu xưa không quay về lần nữa
Cũng tại mùa hè bao giờ có tuyết rơi...

_ YASEH! _
 
Back
Top