Thơ tình: Nghìn thu vĩnh biệt - Cổ tích tình yêu anh và em

[Mr.P]

New member
1338798820_co-tich-tinh-yeu.jpg


Cổ tích tình yêu anh và em

Nếu anh biết em là ngọn gió
Anh sẽ làm mây sáng trên cao
Để cùng em tháng ngày phiêu lãng
Chốn chân trời ta tìm thấy được tình yêu
Nếu anh biết em là con sông lớn
Anh sẽ là biển cả mênh mông
Mặc cho em trôi dạt nơi nào
Nhưng cuồi cùng cũng vẫn về bên anh
Nếu anh biết em là đám mây trắng
Thì anh mong là ngọn núi Trường Sơn (đông)
Đứng chờ em trong nỗi nhớ mỏi mòn
Và hi vọng một ngày em sẽ đến
Mang cơn mưa tưới mát ngọn núi này
Nếu em muốn làm bồ câu tung cánh
Anh sẽ là cành cây trong rừng thẳm
Để chờ em bay đến đậu nơi này
Và cuối cùng điều anh mong ước
Được bên em đi đến cuối con đường
Cùng nắm tay dạo biển lúc hoàng hôn
Rồi hửng sáng cùng nhau ngắm bình minh
Nơi tổ ấm xinh xinh của chúng mình
Và nơi đó có câu truyện thật đẹp
Truyện cổ tích tình yêu anh và em...

==============

1338778123_ngan-thu-vinh-biet.jpg


Nghìn thu vĩnh biệt

Thu đã xa vời - thu của tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Thu đi cho lá vàng rơi rụng
Thu để hồn tôi lạnh mất rồi.

Còn nhớ hôm nào thu thuở trước
Thu về man mác gió heo may
Phượng hồng từng cánh buồn rơi rụng
Nhường lối thu về - thu có hay

Thu đã đi xa mấy dặm rồi
Để buồn len lỏi khắp tim tôi
Nghìn thu vĩnh biệt – thu thương nhớ
Từ ấy đông về tôi với… tôi.

Đông đã sang thềm thu đến chưa?
Đêm buồn man mác nhớ thu xưa
Miên man trong kiếp đời hư ảo
Thu thả tình tôi trong gió mưa.
***
(Sưu tầm)
 
Back
Top