[Mr.P]
New member

Những dòng thơ cuối
Những dòng thơ tôi viết cho em
Đây có lẽ là những dòng thơ cuối
Dù trong tôi em mãi là giấc mộng
Là thiên thần tôi mơ thấy bao đêm.
Ta gặp nhau, ngỡ là duyên định mệnh
Ngỡ em là một nửa của đời tôi
Nào ngờ đâu... đau khổ trái tim này
Người hờ hững cho tình tôi nhức nhối
Trong tình yêu ai chẳng lỡ đôi lần
Tình đơn phương, người thờ ơ chẳng biết
Hay phũ phàng người chẳng yêu ta
Khi ta thì yêu em... còn em yêu người khác!
Thôi từ nay sẽ không còn ảo mộng
Đây sẽ là dĩ vãng một lần yêu.
+++++
(Sưu tầm)