Thơ tình: Phải chăng là mộng tưởng

[Mr.P]

New member
1328322080_phai-chang-la-mong-tuong.jpg


Phải chăng là mộng tưởng

Em ngỡ anh là giấc mơ có thật
Giữa cuộc đời với muôn vàn chật vật
Vẫn hiện hữu khi em còn thức giấc
Và em sẽ không để mất trong đời

Em ngỡ anh là cổ tích tuyệt vời
Chàng hoàng tử trong mơ nay đã tới
Những mộng tưởng ngày xưa không thể với
Đã bên em mãi mãi không xa rời…

Nhưng bỗng một ngày trời buồn không nắng
Anh đã đi xa vắng khỏi nơi này
Ngỡ như anh chưa từng ghé nơi đây
Và tình mình chỉ mây bay gió thoảng

Em bàng hoàng giữa ngàn lối thiên thu
Vì giấc mơ chỉ đến khi đã ngủ
Và anh không còn là chàng hoàng tử
Chỉ còn em lạc lối giữa âm u.

_Kei_​
 
Back
Top