[Mr.P]
New member

VU VƠ
Anh dạo bước trên ngõ đời vắng vẻ
Nghe cồn cào một nỗi nhớ xa xăm
Ở nơi ấy -bên chồng em có biết?
Một tâm hồn khắc khoải nỗi niềm riêng.
Buồn vu vơ, buồn cả nỗi nhớ em
Âm ỉ lắm nhưng sao không thể nói
Xót xa thay mỗi khi em mời gọi
Dẫu một lần, dù chỉ một lần thôi…
Anh lang thang thơ thẩn giữa dòng đời,
Đời rộng lắm, sao ngõ đời hẹp thế!
Ta thương nhau nhưng sao ta không thể
Ghép ngõ đời cho chung lối đường mơ…?
Gió heo may buông nhẹ những bụi mưa
Gió có lạnh hơn lòng ta lạnh giá?
Vui bên chồng nơi phương trời xa lạ
Em có buồn trong nỗi nhớ của anh?
=========

Chút gì!
Còn chút gì để nhớ không em?
Những chiều xưa đôi lần hò hẹn
Gốc bằng lăng sau giờ tan lớp
Ta cùng nhau qua những con đường.
Còn chút gì để nhớ không em?
Chiều hạ vàng mưa về bất chợt
Tay tìm tay nhìn nhau bối rối
Lỗi do mưa chiếc ô nhỏ không vừa.
Còn chút gì để nhớ không em?
Khi thu sang thoảng mùi hoa sữa
Ta đi giữa bầu trời nhung nhớ
Vài cánh hoa rơi thật khẽ khàng.
Còn chút gì để nhớ không em?
Chiếc choàng cổ màu xanh em tặng
Giữa trời đông nhưng lòng chợt ấm
Chiều bên nhau nhìn phố lên đèn.
Còn chút gì để nhớ không em?
Những kỉ niệm đong đầy trong trí nhớ
Sao em vội để tình tan vỡ?
Anh cùng mưa lặng lẽ cuối con đường.
Còn chút gì để nhớ không em?
Hay em đã thả trôi theo cơn gió?
Anh cố tìm trong từng góc nhỏ
Anh nhạt dần rồi xa mãi trong em.
***
(Sưu tầm)